Muốn ly hôn vì chồng không biết thuốc hạ sốt của con để ở đâu
Mặc dù biết mỗi gia đình có hoàn cảnh riêng, tôi vẫn cảm thấy bế tắc trong cuộc sống hôn nhân kéo dài 10 năm của mình. Ban đầu, tôi nghĩ hôn nhân của chúng tôi viên mãn vì không có xung đột lớn, nhưng sau khi sinh con, tâm lý tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chúng tôi đã quyết định không có con vì lý do sức khỏe, nhưng bất ngờ tôi phát hiện có thai sau 10 năm. Dù rất lo lắng, tôi đã chấp nhận sinh con, nhưng sau đó, những thay đổi tâm lý làm tôi trở nên dễ cáu gắt và chồng tôi cũng không còn cảm thấy thoải mái bên tôi nữa.
Sau khi có con, chồng tôi vẫn sống như trước, thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè. Anh không thay đổi gì trong khi tôi phải vật lộn với sức khỏe và chăm sóc con. Anh phó mặc mọi việc cho tôi với lý do "anh không biết gì". Tôi cũng là mẹ lần đầu nên phải học hỏi từng chút một. Ngày qua ngày, chồng tôi không hỗ trợ gì và càng không làm thì càng không biết. Tất cả gánh nặng đổ dồn lên tôi. Khi tôi đi làm lại, áp lực từ công việc và gia đình khiến tôi stress, trong khi chồng vẫn thảnh thơi. Tôi buộc phải điều trị tâm lý, nhưng anh vẫn hỏi những câu đơn giản như chưa từng biết.
Con tôi sức đề kháng kém, thường xuyên ốm. Một đêm, khi con sốt cao, tôi phải gọi chồng lấy thuốc hạ sốt, nhưng anh vẫn không biết phải làm gì dù tôi đã hướng dẫn rất nhiều lần. Cuối cùng, tôi phải bế con đi lấy thuốc, còn chồng thì ngủ tiếp. Tôi cảm thấy mệt mỏi và muốn bỏ chồng, nhưng lại lo lắng cho con và tâm trạng của mình. Tôi không biết phải làm gì trong tình huống này.
Source: https://kenh14.vn/muon-ly-hon-vi-chong-khong-biet-thuoc-ha-sot-cua-con-de-o-dau-215241101152154947.chn